Cờ hoa rực rỡ chào đón Quốc khánh
Vào những ngày này, trên các tuyến phố, con đường, ngõ nhỏ của Hà Nam đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ đỏ, băng rôn chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2024).
Có 6 kết quả được tìm thấy
Vào những ngày này, trên các tuyến phố, con đường, ngõ nhỏ của Hà Nam đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ đỏ, băng rôn chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2024).
Trên khắp các nẻo đường lớn của thành phố Phủ Lý, cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 94 năm Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ra đời. Với tinh thần "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng", "toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, khởi động quá trình chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng." (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)
Là ngày lễ trọng trong năm của những người theo đạo Công giáo, mỗi dịp lễ Giáng sinh hàng năm, tại Nhà thờ chính tòa Phát Diệm (Kim Sơn) được trang trí bởi đèn, sao, cây thông Noel, cờ hoa rực rỡ. Tuy nhiên, năm nay, nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại Nhà thờ chính tòa Phát Diệm đã giảm bớt việc trang trí, lược bỏ một số chương trình, nghi lễ và quan tâm lồng ghép với các thông điệp tuyên truyền dịch bệnh cho giáo dân và người dân cũng như du khách…
Con đường bê tông thẳng tắp dẫn vào xóm 4, xã Khánh Thịnh (Yên Mô) hai bên cờ hoa rực rỡ, hàng cây xanh mướt trải dài. Câu chuyện về phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu khiến ai cũng ấn tượng bởi phần lớn các trục đường của xóm đều do người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp để xây dựng. Trong câu chuyện của người dân xóm 4, luôn có một người được gọi bằng cái tên thân mật "Bà Huê bí thư".
Ở xã miền núi Yên Thành (Yên Mô) không khí náo nức hướng về ngày bầu cử đang hiện hữu ở từng thôn, xóm với cờ, hoa rực rỡ. Tất cả đang chờ đến ngày 23/5 để được cầm trên tay lá phiếu, bầu ra những đại biểu ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Trở lại Kim Sơn vào dịp chuẩn bị đón năm mới, cờ hoa rực rỡ, không khí thật vui tươi làm tan đi cái lạnh giá của đợt rét kéo dài. Đi cùng Thiếu tá Nguyễn Khắc Dũng, Phó trưởng Công an huyện Kim Sơn dọc tuyến phố bên dòng sông Trì Chính, thị trấn Phát Diệm cảm nhận rõ sự bình yên nơi đây. Giữa nhịp sống ngày một năng động vẫn thánh thót tiếng chuông nhà thờ.